Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Mưa

Tác giả: Trinhcamle

Giận trời
sao vội đổ mưa
Em ngồi
tay vén rèm thưa
buồn lòng

Giáo đường
nơi ấy
còn không ?
Một người đang đợi
đang mong một người

Ở đây
mưa kín đất trời
Thương người
Chúa cũng
mắt vời vợi xa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Giận Mùa Thu (Hồng Dương)
  • Giận Mùa Đông (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Chào Bà! Tôi Đi...
  • Tiếng Đàn Mơ
  • Lời Tâm Sự...
  • Tình Hồng Cuối Thu
  • Gọi
  • Lạc Mất Cung Đàn
  • Mùa Thu Trong Mắt Em
  • Tình Mộng
  • Nhà Trang Biển Gọi
  • Từng Đêm Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
  • Điền Phong
  • Cạn Nguồn
  • Phạm Đăng Minh Quân.
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
©2025 - CungThuGian.com