Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Hờn

Tác giả: Cỏ Dại Sang Mùa

Ai thèm giận dỗi... người dưng
Mà sao năn nỉ quá chừng... lạ ghê?
Bây giờ đường vắng lê thê
Tại anh hết đó, em về ... kệ em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lối Về Vắng Anh
  • Cõi Bình Yên
  • Vì Em Yêu Anh
  • Dấu Vết
  • Bình Yên
  • Tại Vì Sao
  • Nhắn Kẻ Đa Tình
  • Để Rồi Giã Biệt
  • Bão Nổi
  • Chờ Anh
Thơ tương tự
  • Giận Hờn (Thiên Ân)
  • Giận Hờn (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Giận Hờn (Lê Cảnh Tiến)
  • Giận Hờn (Mưaphốnúi)
  • Giận Hờn (Giấc Mơ Xưa)
  • Giận Hờn (Nguyên Hữu)
  • Giận Hờn (Diệu Nguyễn)
  • Giận Hờn Cơn Gió Đêm Nay (Tráng Sĩ)
  • Giận Hờn Nào Ích Lợi Chi ! (Tử Nhi)
  • Giận Hờn Nhau! (Khương Thuỵ Phùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Rã Cánh Hồng Hoa
  • Trong Nhau Mãi Mãi Đến Bờ Yêu Thương
  • Cười Lên Em
  • Mệt Mỏi
  • Biển Và Anh
  • Mặc Đời
  • Tỏa Sáng Vườn Thơ
  • Một Thời Đã Qua
  • Thương Thương Nhớ Nhớ
  • Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com