Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Hờn

Tác giả: Nguyên Hữu

GIẬN HỜN
(Lục ngôn thể)

Em giận anh lắm có biết không
Hẹn hò trễ nải cả chiều đông
Nhìn người ta vui từng cặp
Ngó thân mình tủi lẻ dòng
Chẳng cần ai người bên cạnh
Ứ thèm nắng gió đi song
Từ giờ ai tán là sẽ gật
Cho hả những bực bội trong lòng…

18-03-2023
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Giận Hờn (Thiên Ân)
  • Giận Hờn (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Giận Hờn (Lê Cảnh Tiến)
  • Giận Hờn (Mưaphốnúi)
  • Giận Hờn (Giấc Mơ Xưa)
  • Giận Hờn (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Giận Hờn (Diệu Nguyễn)
  • Giận Hờn Cơn Gió Đêm Nay (Tráng Sĩ)
  • Giận Hờn Nào Ích Lợi Chi ! (Tử Nhi)
  • Giận Hờn Nhau! (Khương Thuỵ Phùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Sẽ Thôi Yêu Anh
  • Khóc Chồng Làm Thuốc
  • Mong Xuân Đừng Đi Qua
  • Nắng Ở Dâu Mà Mưa Ở K.
  • Xin
  • Chờ Mưa Tháng Bảy
  • Tháng Bảy Mùa Hoa Hướng Dương
  • Duyên Nợ
  • Lá Diêu Bông
  • Thơ Thì Thầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chuối Noob
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
  • Y TRÚC
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
©2025 - CungThuGian.com