Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Hờn

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

GIẬN HỜN


Vẫn biết là em chỉ giận hờn
Nhưng lòng khắc khoải lạnh tàn cơn
Sầu hôm nhỏ nhẹ nâng lời hát
Nhớ thuở đềm êm trỗi giọng đờn
Vụn vỡ đêm tình khi bóng lẻ
Tan tành ngõ mộng lúc hình đơn
Niềm yêu vỗ cánh thôi ngờ vực
Lửa cháy cuồng tâm mỗi chặp vờn ./.

LCT 27/08/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Giận Hờn (Thiên Ân)
  • Giận Hờn (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Giận Hờn (Mưaphốnúi)
  • Giận Hờn (Giấc Mơ Xưa)
  • Giận Hờn (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Giận Hờn (Nguyên Hữu)
  • Giận Hờn (Diệu Nguyễn)
  • Giận Hờn Cơn Gió Đêm Nay (Tráng Sĩ)
  • Giận Hờn Nào Ích Lợi Chi ! (Tử Nhi)
  • Giận Hờn Nhau! (Khương Thuỵ Phùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 72
  • Lặng Lẽ Nhớ Em
  • Chiều Ơi Nhớ Người
  • Mẹ Nói Về Cha
  • Chống Tham Ô Lãng Phí
  • Quê Nẫu Đó Em !
  • Đêm Valentime
  • Lượng Thứ
  • Ngồi Ngó
  • Gửi Nàng Nhung
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
©2026 - CungThuGian.com