Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Hờn Nào Ích Lợi Chi !

Tác giả: Tử Nhi

lỏng tay
dĩ vãng nghiêng
nhìn
hình như
ngày
tháng
điêu linh
đợi chờ
trói lòng
giữa cõi hư vô
để
nghe đau nhức
xóa bờ môi ngoan
ôm vai
đón tháng năm
.....
tàn
......
mênh mang
thấy
cả hờn oan
trở về
giận người ?
chẳng ích lợi chi
đành
thôi
quay gót ,
khép mi ,
.....
một mình


Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đàn , Đêm, Trăng, ... Và Ta !
  • Mùa Xuân Lạc Lối Về
  • Trước Ngõ Nhức Nhối Trở Về
  • Trả Lại Thương Yêu Giữa Tay Ngà
  • Hư Khúc 106
  • Cỏ Xanh Một Nỗi Niềm Riêng
  • Hồn Sóng Hoang Vu
  • Hư Khúc 107
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Chiều Mờ Hoang Mắt Biếc
Thơ bạn muốn xem
  • Những Mỹ Nhân Facebook
  • Em Đâu Nghĩ Rằng
  • Nỗi Đau & Tình Người
  • Bóng Người
  • Đôi Bờ Thương Nhớ
  • Phật Giáo Là Tôn Giáo Của Trí Tuệ Siêu Việt
  • Nỗi Nhớ 01
  • Đơn Hình
  • * Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm * Chúc Mừng Hội Ngộ ! * Trời Tây Gặp Gỡ * Má Ơi *
  • Nỗi Nhớ Muộn Màng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
©2026 - CungThuGian.com