Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Anh

Tác giả: Ngọc KTS

Giận chi anh cho thêm nhọc
Ai ôm em mỗi đêm bao trằn trọc
Mần răng khi mô ôm như rứa
Giận anh rồi mai này ai đưa về ?
10/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khách Bảo Lộc
  • Vợ Say Rượu
  • Yêu Anh Một Ngày
  • Có Nắng Ấm Mới Biết Trời Trong Xanh
  • Chờ
  • Thu Có Anh
  • Đêm Đông
  • Xa Anh
  • Bảo Lộc Gió Và Sương
  • Mượn Anh
Thơ tương tự
  • Giận Anh (Mai Thúy Hải)
  • Giận Anh (Kiến Vàng)
  • Giận Anh (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận Anh (ĐTH Nhã Vy)
  • Giận Anh (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Giận Anh Lỗi Hẹn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận Anh Đó ! Hổng Thèm Yêu Anh Nữa (Uyên Ương)
Thơ bạn muốn xem
  • Qua Miền Sông Nước
  • Lặng Một Mình
  • Triệu Chứng Yêu
  • Hoa Sứ Trắng
  • Nhìn Về Mai Sau
  • Người Tình
  • Có Ai Đấy
  • Giấc Mơ Mùa Covid19
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (322)
  • Áo Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
©2026 - CungThuGian.com