Giận Anh Đó ! Hổng Thèm Yêu Anh Nữa

Tác giả: Uyên Ương

Em giận đó, hổng thèm yêu anh nữa !
Cũng hông thèm, nụ hôn tối mỗi đêm
Cũng hông thèm, nhắc nhở mặc áo thêm
Giận thiệt đó!... Hổng thèm nhìn anh nữa !

Em giận dỗi, sao mưa buồn xối xả
Lại hay hờn, cho suối lệ tuôn rơi
Sấm rền vang, rung động cả bầu trời
Mây lặng lẽ đau lòng nghe tan tác

Em hờn giận, mưa tuôn trào như thác
Thấm vào hồn, đẫm cả má hồng phai
Tia chớp loè, vụt đánh cõi lòng soi
Than tiếng gió rít từng cơn nhức nhối

Giận anh lắm! Nửa lời không muốn nói
Để đêm buồn vây phủ khắp Cali
Để mắt em, rơi giọt buồn hoen mi
Không sao sáng, trời buồn nên vàng võ

Em giận dỗi, quả tim không...nói có ...!
Tóc cuộn mình, quấn chặt dấu ái ân
Bích Trâm cài rơi nhẹ dưới gót chân
Nâng gót Ngọc Đỗ về yêu tha thiết!...


Uyên Ương
Chưa phân loại
Uncategorized