Giấc Ngủ Thiệt Thà

Tác giả: Thúy Lan

Anh ngủ đi…
ngủ một giấc thiệt say
Đừng lo lắng
khi sớm mơi thức giấc
Đừng giận dổi
canh bạc đời đen trắng
Em ngủ đây

Anh ngủ đi …
ngủ một giấc thiệt thà
Đừng gian dối
khi trời vừa hừng sáng
Đừng ngọt ngào
giết tình ai vừa chớm
Em ngủ nha

Anh ngủ đi … buồn ắt sẽ vơi
Mai này tỉnh thức giữa dòng đời
Lòng trần khanh tướng ... Tâm không vướng
Hạnh phúc thay em ... thốt vạn lời

Em ngủ mê ... bên tình một thuở
Mai em thức dậy đã ngàn sau
Yêu Anh thế đó ... Thương là thế
Lệ tím ngừng tuôn ... giữ mộng đầu.

Thúy Lan
Xin tạ lòng người tình ta hư không thể thôi
đời vui không mấy niềm đâu đã chín kiếp người
lòng đâu phụ nhau thêm nữa ... khi mai không còn có nhau...
Chưa phân loại
Uncategorized