Mùa & Tình Yêu

Tác giả: Nguyên Đỗ

Mùa & Tình Yêu

Tôi biết mùa Xuân sẽ trở về
Dẫu là thu đến, lá bay đi
Giữa mùa đông lạnh, đường đầy tuyết
Tôi biết thiên nhiên đủ bốn mùa

Em đến cho đời hạnh phúc thêm
Nụ cười tiếng nói tựa loài chim
Hót ca thảnh thót trên cành trúc
Em ánh trăng treo, tinh tú đêm

Em vụt ra đi chẳng giã từ
Tôi chờ tôi đợi mất lời thơ
Hỏi lòng tôi mãi sao mà thế
Em đến em đi biết có về?

Tôi thú nhận rằng tôi nhớ em
Một vì sao lạc xẹt trong đêm
Sáng như ánh sáng của làn chớp
Tôi đứng bơ vơ đợi trước thềm

Bè bạn bảo rằng tôi sắp điên
Tình yêu khác hẳn chuyện thiên nhiên
Đừng chờ em lại mà thêm khổ
Đã mất, gắng quên, chớ muộn phiền

Bao kẻ nói rằng như nắng mưa
Tình yêu huyền bí, thiếu hay thừa
Đến, đi bất định không ai biết
Như một ván cờai thắng thua

Nguyên Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized