Giấc Mơ

Tác giả: Hồng Dương

Trong giấc mơ có chổ trống em nằm
Đây cánh võng trăm năm chờ em đến
Thơ làm gió ru chiều đưa mỏi mệt
Để trăng lên xóa hết những ưu phiền...

Đây giấc mơ tựa cánh mỏng nghiêng nghiêng
Có một chổ dành riêng hồn em đậu
Hãy gửi xuống ánh trăng ngà yêu dấu
Để em thành hoàng hậu của tình anh...

Đó giấc mơ hay ảo ảnh mong manh
Ta đi lạc trong thành hoang rêu phủ
Hay em đến bên ta theo giấc ngủ
Ngát hương thơm kỳ thú một mùa trăng...

Đây làn hương lưu lại đến mênh mang
Hoàng hôn xuống thiên đàng đang rộng mở
Trăng một dáng căng đầy thêm rực rỡ
Ngực nguyên bầu hương vỡ cánh màn đêm...

Khi trăng lên... sương rã trắng lụa mềm
Cho đủ giấc êm đềm thêm mơ mộng
Đỡ cho gót em đi trên con sóng
Một đêm hồng bay bổng khúc đam mê...

Một giấc mơ ôm trọn cả lối về
Đùa hay thật đê mê mơ vẫn mở
Hàm răng trắng ánh lên màu rực rỡ
Nụ cười thơm em gởi ánh trăng ngà...
Chưa phân loại
Uncategorized