Giấc Mơ Dài

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Đau mà chi
Khi người không tiếc nuối
Bóp nát con tim
Kỷ niệm tan thành mây khói
Bóp nát tình yêu
Bầm tím nỗi mong chờ

Người bỏ ta với những trang thơ
Con chữ cong queo
Vòng vèo
Va đập
Ta lặng im tìm nơi ẩn nấp
Xa lánh cuộc tình
Gửi lòng mình 
Vào yên ắng hư hao

Chỉ là ảo ảnh thôi ư?
Sao vẫn làm con tim nhức nhối?
Để bây giờ 
Ảo ảnh cũng vụt tan
Ôi ! Cõi lòng ta cô quạnh
Lặng ôm bóng mình xa lánh 
Chốn trần ai.

Thảng thốt trong đêm...
Đó chỉ là ... một giấc mơ dài.....
Chưa phân loại
Uncategorized