Giấc Mơ Có Mẹ

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Tặng những ai không còn mẹ)

Lạnh lùng khói tỏa hương nhang
Hồn vào lục đạo chửa sang luân hồi
Mộ phần xanh cỏ, bạc vôi
Nửa đêm trong giấc mồ côi...
..........................................Mẹ về

Mẹ từ guốc mộc chân quê
Bước qua đời cát vỗ về đời con
Nắng vàng thoa phấn điểm son
Mưa dông vá áo da mòn bọc da

Mẹ là muôn khúc dân ca
Võng đay kẽo kẹt bao la cánh cò
Chiêm mùa giáp hạt co ro
Đói no no đói mà cho ấm nồng

Sữa thơm thơm thuở lọt lòng
Lời ru ru chí tang bồng mai sau
Gánh đời còng xuống lưng đau
Bóng tròn của mẹ, bóng cau đổ dài

Rưng rưng trước cửa tuyền đài
Mẹ ơi! Xin chớ phôi phai địa đàng
Cho con muôn giấc dịu dàng
Miên man như ánh trăng vàng đu đưa

Đêm sầu đếm hạt thu mưa
Nhớ da diết nhớ xa xưa nhọc nhằn
Mẹ sinh trên mảnh đất cằn
Mẹ đi trên mảnh đất hằn xót xa

Đêm chênh vênh giữa chính tà
Giấc mơ có mẹ cát hoa mộng lành
Chưa phân loại
Uncategorized