Giấc Mơ Có Thật

Tác giả: Minh Tường

Từ lúc bắt đầu
Ta đã biết chỉ là một giấc mơ
Một giấc mơ như muôn ngàn giấc mơ nhưng.. có thật
Ngày qua ngày miệt mài tìm vào giữa giấc mơ
Mong rằng đừng vội mau thức giấc…

Ôi..! những ngày mặt biển đẹp như thơ
Bình yên cho con thuyền lững lờ trôi trên sóng
Em chợt đến như cánh hải âu…
Lạc loài cô đơn trong buổi chiều gió lộng
Thế là ta đã yêu em..!

Dù biết rằng sẽ gặp nhiều sống gió
Để rồi đến một lúc nào đó buột phải đẩy em ra thật xa
Như tự cầm dao cứa vào thịt da rách nát
Và mỉm cười trong nỗi xót xa
Còn lại mình ta…

Phải học cách cố quên đi một người
Dẫu biết rằng đó là mối tình ta yêu thương nhất
Nên nỗi đau bầm dập như một thân cây bật góc
Làm kẻ độc hành đi ngược giữa đường quen
Cố dằn lòng đem nỗi nhớ gởi vào quên .
Bây giờ trong giấc mơ ta chỉ còn nổi cô đơn thầm kín.
Chưa phân loại
Uncategorized