Giấc Chiêm Bao

Tác giả: Thiên Ân

GIẤC CHIÊM BAO
Giấc chiêm bao tan mau đêm vắng
Những vì sao nhỏ nhắn trời xa
Không gian tĩnh mịch lệ sa
Giật mình thương nhớ người ta bao giờ ?

Giấc chiêm bao bất ngờ ập xuống
Khiến lòng ta luống cuống chơi vơi
Dáng em mỏng mảnh bên đời
Thèm thuồng chín đỏ đôi môi thuở nào ?

Giấc chiêm bao nôn nao lồng ngực
Cơn sóng ngầm đánh thức trái tim
Bốn mùa ân ái bến thuyền
Vòng tay cuống quýt hái duyên mặn nồng

Giấc chiêm bao bềnh bồng xao xuyến
Như cánh én chao liệng lòng anh
Ngọt ngào giai điệu ngày xanh
Lắng vào muôn thuở thơm lành đời nhau

Giấc chiêm bao rơi vào im lặng
Chuyện đôi mình vương vấn , vấn vương
Thương em , thương thiệt là thương
Nắm tay đi khắp phố phường đó đây

Giấc chiêm bao căng đầy nhựa sống
Mát mẻ vùng khát vọng tình yêu
Thế là sớm sớm , chiều chiều
Chiêm bao rụng nhánh bao điều tâm tư
Ngày 19/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized