Giấc Chiêm Bao Về Ngủ Với Cây Cành

Tác giả: Trần Minh Hiền

GIẤC CHIÊM BAO VỀ NGỦ VỚI CÂY CÀNH
Em thắp nến soi đời mình bất hạnh
Một trăm năm còn có những mộng lành
Sương rơi đẫm bờ vai gầy mỏng mảnh
Trong lặng im, sao ầm ĩ những chòng chành

Em đốt đuốc cho cõi đời bớt lạnh
Giữa đêm đen tăm tối của tam bành
Nghe tiếng khóc của vô cùng ương ngạnh
Tỷ vì sao rơi rớt không đành

Em khơi lại những tàn tro góc cạnh
Cúi nhặt lên hòn sỏi của thiền hành
Trăng đã tắt và lòng người cô quạnh
Bóng mù u che kín những cổ thành

Em hong lại manh áo cho khoẻ mạnh
Cho hư vô về hát với ngọn ngành
Dòng suối chảy nơi rừng sâu ảo ảnh
Giấc chiêm bao về ngủ với cây cành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2016
HAIKU 2
Sometimes poetry
Can be the best cure, honey
Let alone, beauty
Trần Minh Hiền Orlando October 30, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized