Giã Từ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Có một ngày mình sẽ không trở lại
Thành phố này với lắm ngọn đèn màu
Đêm tuyết trắng đường đất lề trơn trượt
Trong niềm đau của những mối tình đầu
Đi đi khắp chân trời và góc biển
Để tìm quên ngày tháng lạnh thương sâu

Suy nghĩ lại chạy trời không khỏi nắng
Ở mọi nơi kiếp sống vẫn đoạ đày
Vui thì ít khổ đau ôi đầy dẫy
Người với người chung sức góp bàn tay
Xóa thảm cảnh tang thương toàn cõi giới
Vết thương lòng nhỏ bé có gì đâu !

Nhưng muốn biết thế gian nhiều kỳ diệu
Chân mây kia hẳn có chỗ nhiệm mầu
Trái đất rộng đâu là nhà chẳng được ?
Tình anh em nhân loại một quả cầu
Thu đông hạ mỗi miền mang một vẻ
Có nơi nào hoa lá mãi mùa xuân ?

Niềm hi vọng trong lòng tưng bừng nở
Tâm bao la cuộc sống thật vô bờ
Tình vẫn đẹp ơi cuộc đời thật đẹp
Rít sâu vào thở hít những mộng mơ
Không khí sạch tiết sang đông lành lạnh
Mai giã từ thành phố bến tuổi thơ ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized