Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giả Từ

Tác giả: Yên Sơn

Ừ mai cô lái đi rồi
Bến sông cũng sẽ vắng ngươỪi khách quen
Buồn vui sương xuống chiều lên
Quẩn quanh chi để dư âm gọi mời
Thôi xin phó mặc cho đời
Sông không chuyển bến, kiếp người lẽ đâu
Khóc cười cũng bấy nhiêu thôi

Yên Sơn 12/2000
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút Tư Duy
  • My Valentine!
  • Đà Lạt Chớm Đông
  • U Tình Để Lại
  • Thư Bạn Từ Tiểu Bang Xa
  • Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai
  • Cùng Em Dạo Bước Chiều Thu
  • Đại Họa Tàu Ô
  • Chỉ Còn Một Trái Tim Khô
  • Trăng Thu Và Tiếng Dế
Thơ tương tự
  • Giã Từ (Nguyên Thạch)
  • Giã Từ (Ngô Quốc Việt)
  • Giã Từ (Đời Lạc Xuể)
  • Giã Từ (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Giã Từ (Thành Quí)
  • Giã Từ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giã Từ (Thái Mộng Trinh)
  • Giã Từ (Lê Cảnh Tiến)
  • Giã Từ (Thiên Ân)
  • Giã Từ (Lê Tấn An)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Trở Về
  • Mộng
  • Lời Nhắn
  • Trăng Hẹn
  • Thầm Thương
  • Thật - Giả
  • Giọt Buồn Thời Gian
  • Gọi Tên Em Huyền Trang
  • Để Đời Nhớ Nhau
  • Qua Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
©2025 - CungThuGian.com