Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giã Từ

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

GIÃ TỪ

Có lẽ ta từ bỏ cuộc chơi
Tình em một thuở thắm mây trời
Như làn gió nhẹ vào hôm trở
Tựa mảnh trăng gầy giữa tối rơi
Chợt thấy vần thơ buồn vĩnh cửu
Thầm nghe ngõ mộng úa muôn đời
Khoang lòng kỷ niệm thành hoang vắng
Bởi nhớ nhung giờ đã cạn vơi ./.

Lê Cảnh Tiến 13/05/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Giã Từ (Nguyên Thạch)
  • Giã Từ (Ngô Quốc Việt)
  • Giã Từ (Đời Lạc Xuể)
  • Giã Từ (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Giã Từ (Thành Quí)
  • Giã Từ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giả Từ (Yên Sơn)
  • Giã Từ (Thái Mộng Trinh)
  • Giã Từ (Thiên Ân)
  • Giã Từ (Lê Tấn An)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Bạn Hiền
  • Lãm Nguyệt
  • Tản Mạn Pleiku
  • Lấy Thuyết Âm Dương Làm Gốc Của Đạo
  • Ngày Mai Yêu Em
  • Giám Thị Mặt Hầm Hầm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1419)
  • Thân Phận Mồ Côi
  • Sống.
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
©2026 - CungThuGian.com