Gảy Đàn Đêm Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Đàn ai gảy đâu đây văng vẳng
Ai oán buồn lằng lặng trăng khuya
Tích tang một khúc tình xa
Thiên thu đọng lại lòng da diết sầu...

Anh xa mãi mưa Ngâu rơi rớt
Để lòng buồn bất chợt nhớ thương
Nhịp cầu Ô thước sông Tương
Đắng cay điệp khúc đoạn trường mù xa...

Trăng rơi bóng sương sa mù mịt
Nước mù khơi gió rít ngẫn ngơ
Tình ta lận đận bơ vơ
Tái tê buốt giá niềm thơ hôm nào ?

Đàn kia vọng trăng sao bát ngát
Hồn lâng lâng dào dạt nhớ thương !
Bao la giữa chốn sa trường
Xa xôi quên cả quê hương nghìn trùng?

Tiếng đàn gảy nhịp chùng nhịp bổng
Trăng cô đơn gió lộng muôn trùng
Mắt buồn lệ ứa rưng rưng
Đau tình nhi nữ lạnh lùng cô liêu ?

Bao xa cách bấy chiều em đợi
Mắt ngóng nhìn vời vợi bao la
Cầu mong sum họp một nhà
Tích tang em gảy cung đàn nhớ nhung!
Chưa phân loại
Uncategorized