Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rồi Đi

Tác giả: Mr.Smile

Mắt nhìn con sóng cao dữ dội
Nhìn không gian khoáng đạt mênh mông
Tự đan một chiếc sàng khôn mới
Lựa cho mình Tâm đạo. Rồi đi…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Anh Là Thần
  • Chợt Choàng 3
  • Đưa Em Về Với Yêu Thương
  • Vua Dở Gàn.
  • Yên Tử
  • Trầm Khúc 2
  • Lệ Chi Hận Sử (22)
  • Trưa Tuyệt Vọng
  • 5- Nỗi Sầu Ma Nư.
  • 281 - Chạnh Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
©2026 - CungThuGian.com