Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kẻ Sĩ Chôm Thơ

Tác giả: Xóm Đồng

KẺ SĨ CHÔM THƠ

Nghe vụ chôm thơ sởn da gà
Thấy bọn dở hơi xã hội ta
Cố đấm ăn xôi hòng danh giá
Liều thân bất chấp hoá đạo tà

Trộm cắp đứa con sao ngượng quá
Cướp giực tâm hồn lại lu loa
Không gian văn hoá suy bản ngã
Chốn ngụ tinh hoa thượng đẳng mà!

xóm đồng 21102015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ bạn muốn xem
  • • Là Tự Anh Đa Tình.17 •
  • Những Mảnh Đời.......
  • Ngật Ngây Tình Đời
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1844)
  • Ngăn Cách
  • Bến Thuyền Tình
  • Bến Đợi-2
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (296)
  • Nguyệt Thực
  • Miên Man Dưới Bóng Tà Huy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
©2025 - CungThuGian.com