Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gặp Gỡ

Tác giả: Hoanghoon

GẶP GỠ

Phảng phất tầng mây gío gọi thầm
Trang đời vọng mãi chút dư âm
Ươm tình thắm thiết vào khơi nụ
Kết nghĩa thâm giao đợi nảy mầm
Bốn bể nàng thơ mời hãy bước
Năm châu mặc khách nhận chung cầm
Mừng bông khác loại phơi mầu đậm
Tỏa ngát hương nồng ánh nguyệt thăm.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Gặp Gỡ (Phương Mai)
  • Gặp Gỡ (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Gặp Gỡ (Xuân Diệu)
  • Gặp Gỡ (Dũng Lê Ngọc)
  • Gặp Gỡ (Ngọc Thạch)
  • Gặp Gỡ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gặp Gỡ (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Gặp Gỡ (2) (Xuân Diệu)
  • Gặp Gỡ Bc 40. (Trần Thản)
  • Gặp Gỡ Biên Hòa (Trần Thản)
Thơ bạn muốn xem
  • Hơn Một Nỗi Buồn
  • Anh Đi Rồi - Em Đã Mất Người Yêu
  • Tình Yêu Không Cần Quà
  • Cánh Hoa Mùa Đông
  • Nhớ Mẹ Trong Mơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1198)
  • Dòng Thơ Không Hồn
  • Như Là Bà Mẹ Đơn Thân
  • Mượt Mà Mê Mẩn Mênh Mang
  • Để Đền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
©2025 - CungThuGian.com