Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gặp Gỡ

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

GẶP GỠ

Giữa chốn sương tàn đã gặp nhau
Tình xưa vỡ miếng lật trang nhàu
Chau mày ngó mãi làn môi úa
Vỗ ngực trông hoài tấc dạ đau
Lặng lẽ khều mây chiều ngả bóng
Đìu hiu nhả sợi tối lên màu
Trăng cuồng để lại bao niềm nhớ
Nghĩa cũ vương hoài hẹn kiếp sau.

Lê Ngọc Dũng
15-4
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Gặp Gỡ (Phương Mai)
  • Gặp Gỡ (Hoanghoon)
  • Gặp Gỡ (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Gặp Gỡ (Xuân Diệu)
  • Gặp Gỡ (Ngọc Thạch)
  • Gặp Gỡ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gặp Gỡ (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Gặp Gỡ (2) (Xuân Diệu)
  • Gặp Gỡ Bc 40. (Trần Thản)
  • Gặp Gỡ Biên Hòa (Trần Thản)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Chiều 1
  • Hồ Như !
  • Bài Thơ Cay Đắng -ta Hãy Lên Đường
  • Mong Đợi
  • Trăng Ơi !
  • Anh Đã Biết Em Về Bên Lối Cũ
  • Bài Suy Ngẫm Số 4
  • Không Gì Cả
  • Trăng Treo
  • Nửa Vần Thợ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
©2025 - CungThuGian.com