Gánh Thơ Tình

Tác giả: Lê Gái

GÁNH THƠ TÌNH
Ước muốn gặp nhau cõi mộng tình
Trăng vào tắm mát suối trong, xinh
Cho đời nữ sĩ không đơn sắc
Để kiếp giai nhân chẳng lẻ hình
Giữ trọn hương thơm lòng sắt đá
Dâng đầy mật ngọt dạ trung trinh
Tri âm tri kỷ giờ đâu nhỉ?
Để gánh thơ ai nặng chữ tình.
LG
.................
ĐẠO LÝ .
( họa - nđt - bvđâ )
Người thân ắt hẳn sẽ sâu tình.!.
Đạo lý thông thường tỏ rõ xinh.
Giỏi nữ , chồng yêu càng thích nịnh.
Tài nam , vợ quý hẳn mê hình...
Ân nồng diễm trọn gương người lính
Lửa sáng tươi bằng trọng chữ trinh !.
Bạn hữu sai lầm nên chấn chỉnh
Niềm vui hạnh phúc chẳng phai tình.
Minh Hiếu 06/12/2015.
Chưa phân loại
Uncategorized