Em Về Thăm Lại Trường Xưa

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em về thăm lại trường xưa
Cuối thu , chiều nhẹ , hạt mưa rơi sầu
Cô trò xa cách bấy lâu
Nay về gặp lại ôm nhau nói cười .

Ai cũng hớn hở , vui tươi
Thướt tha áo trắng rạng ngời yêu sao
Gió mừng nên thổi lao xao
Chợt đâu ký ức ngọt ngào ghé thăm .

Xa trường ngần ấy tháng năm
Vẫn hàng ghế cũ , hoa râm bóng thầy
Tất cả mọi thứ còn đây
Hàng cây lá rụng tháng ngày chờ trông .

Đưa bao thế hệ sang sông
Thuyền êm xuôi mái thấy lòng an nhiên
Làm sao em có thể quên
Lời thầy cô dạy mang bên suốt đời .

Bỗng nhiên khóe mắt châu rơi
Về thăm trường cũ chút rồi em đi
Nghẹn ngào trong buổi chia ly
Thời gian nhanh quá nói gì cô ơi .

Kìa đâu bụi phấn rơi rơi
Vang đây bài giảng những lời năm xưa
Nước mắt hòa với giọt mưa
Trống trường thúc giục em thưa cô về .

Ngày 7-11-2017
Chưa phân loại
Uncategorized