Em Và Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Cùng gặp gỡ khi trăng mười bốn
Quá ngây ngô em rộn ràng cười
Em nhìn vui vẽ xinh tươi
Trăng nhìn lặng lẽ sương lười buông lơi

Trăng mười sáu rạng ngời mắt ngọc
Dáng trăng tròn mây khóc tóc em
Ánh vàng rơi xuống màn đêm
Thơ say câu chữ gió mềm môi em

Nhạc khúc nỗi êm đềm ngơ ngẫn
Tình đôi ta hương lẫn mây trời
Trăng nhìn thơ thẫn rã rời
Cùng nhau thề nguyện trọn đời thủy chung

Từ dạo ấy lung linh trăng sắng
Dáng yêu kiều như áng mây bay
Trăng thơ thẳng thốt cùng say
Để cho gió cũng ngất ngây thẫn thờ

Hai mươi tuổi rạng ngời như nước
Em tuyệt vời anh rước em sang
Trăng buồn trăng khóc chứa chan
Em vui nhoẽn miệng trăng tàn khuyết nhanh…

Khuya nay thấy trời thanh trăng sáng
Trăng vẫn xinh sao chẳng thấy em !
Bất ngờ khác khoải hồn đêm
Bơ vơ những ánh rơi mềm cảnh khuya....

Trăng vẫn đó ơ kìa sương xuống
Nhuộm mái đầu đời uống bao sương
Ta đây em đó tơ vương
Hai hồn lạc hướng tình trường xót xa

Trăng vẫn đẹp như ta vẫn thấy
Mục sầu cay tình cấy bao đêm
Thay lòng đổi dạ chi thêm
Có như trăng mãi vẫn êm đềm tinh..
Chưa phân loại
Uncategorized