Em Và Thơ

Tác giả: Hồng Dương

Em là biển dạt dào sóng vỗ
Dỗ hồn anh trong khổ vực sầu
Thơ là trăng sáng muôn màu
Thơ - em dịu mát tình trau vẹn tinh..

Thơ là mộng lung linh huyền diệu
Em là tình như điệu nhạc ru
Cả hai xua đám mây mù
Em - thơ quyện mãi.. đời dù trong đêm…

Em đừng dại chớ đem so sánh
Em với thơ ai sánh ngang ai
Trách anh mộng mị đêm dài
Yêu em yêu nhạc bồng lai thơ tinh...

Đừng hành hạ trách mình trót dại
Đa bao lần ở lại trong anh
Yêu anh tình mãi mỏng manh
Em – thơ tình nặng anh dành như nhau...

Khi gió rét tim đau bỏng rát
Mỏi mắt chờ tan nát liêu xiêu...
Thương thơ rung động bao điều
Thương em anh gửi thật nhiều nụ hôn

Yêu đôi mắt chứa hồn mơ mộng
Yêu tình thơ lồng lộng trở trăn
Yêu em bao nỗi băn khoăn
Yêu thơ ngơ ngẫn ăn năn cung sầu...
.
Yêu em lắm đêm thâu thao thức
Yêu thơ nhiều ấm ức điệu gieo
Một mai gió hát suối reo
Chắp câu thơ lại xin gieo duyên mình...

Em chớ ngại bình minh sẽ rạng
Thơ chớ buồn bởi áng nhạc rung
Anh - em - thơ mãi sánh cùng
Chúng ta sống mãi lầu chung tư tình…


Em gắng đợi bến đình miên lặng
Đừng so bì hồn nặng thơ vương
Bên thơ anh hát tình trường
Bên em anh dệt tình thương yêu...đời...
Chưa phân loại
Uncategorized