Em Và Thơ

Tác giả: Hoàng Thu Diệp

Tôi ghé vườn thơ dưới nắng hè
Ngọn gió buồn hiu hắt tiếng ve
Như cố tìm đâu cành phượng vĩ
Thời học sinh trường lớp bạn bè

Mà đã bây giờ xa quá xa
Người xưa cảnh cũ có chăng là
Đồng vọng trong tôi trời luyến nhớ
Hờ hững ... ngập ngừng ta với ta

Nhưng bổng tôi nghe trong cánh gió
Một lời thơ dịu mát hoàng hôn
Như cùng ai nỗi lòng bày tỏ
Hồn ngất ngây chân vội bước dồn

Dưới thảo lư nầy tôi gặp em
Những vần thơ tiếng nói con tim
Man mác trong ngàn hoa nội cỏ
Tiềm ẩn trong đuôi mắt dịu hiền

Tôi đọc vần thơ với chữ YÊU
Khi giữa không gian rụng nắng chiều
Nhìn em ... nhìn cánh chim đơn lẻ
Sao bổng trong lòng thấy quạnh hiu

Đó có phải là một cảm thông
Tri kỷ tri âm một tấm lòng
Và thơ bắt nhịp cầu tâm thức
Trọn vẹn cho người bao ước mong

Và từ hôm đó tôi làm thơ
Thơ chở giúp tôi những đợi chờ
Những mộng mơ buồn vui vụng dại
Những đêm thức giấc ... hồn bơ vơ
Chưa phân loại
Uncategorized