Khóc Đi Em

Tác giả: Trần Chi Lan & Hoàng Thu Diệp

Khóc đi em

Khóc đi em, khóc đi em
Từng dòng mặn, xót môi mềm của nhau
Khóc lên cho vợi niềm đau
Tình yêu theo những giọt sầu rớt rơi
Khóc vơi chua chát cuộc đời
Cho em quên hết những lời anh trao
Khóc ngăn tình ái tuôn trào
Con tim yếu đuối, khát khao mong chờ
Khóc tan nỗi nhớ vô bờ
Quay lưng, rũ bỏ dây tơ buộc mình
Khóc vùi chôn một bóng hình
Sao dòng lệ chảy lặng thinh trong lòng
Mong ngày mai, ánh rạng đông
Se khô mi ướt, sưởi hồng má em.

TLC

Ừ... em đang khóc


Ừ, thì anh biết
là em đang khóc
Bằng giọt lệ mừng ứa nhẹ rèm mi
Đem mưa về cho mây thu chải tóc
Xanh mướt ước mơ tuổi mộng xuân thì

Ừ, thì anh biết
là em đang khóc
Với buồng tim đong rộn rã niềm vui
Ươm mầm sống cây đâm chồi nẩy lộc
Dỗ giấc em thơ tiếng mẹ ru hời

Ừ, thì anh biết
là em đang khóc
Nhưng nụ cười lại thắm đỏ làn môi
Ôi, những tiếng khóc chan hòa hạnh phúc
Anh mong đợi hoài giây phút nầy thôi

Vậy thì ,
mai sau nếu em có khóc
Trời không buồn mây cũng chẳng buồn đâu
Và cánh phong lan cười em là khác :
"Em khóc vui cơ,
đâu phải để vơi sầu ..."

Nhưng,
anh sẽ mãi mãi bên em
An ủi, sớt chia mọi muộn phiền
Để đôi mắt ấy đừng hoen lệ
Mà sáng nồng nàn một chữ duyên

HTD

Khóc

Vâng… em đã khóc
Khi lời yêu anh nói
Hiện trên môi anh, hiện giữa đất trời
Dịu mát tâm can, thỏang làn gió thổi
Gắn lại niềm tin, thêm đẹp cuộc đời.

Vâng… em đã khóc
Nụ hôn đầu nóng bỏng
Ta trao nhau những rung động tình yêu
Làn môi hôn cuồng điên như con sóng
Cuốn bờ trôi theo những đợt thủy triều

Vâng… em đã khóc
Khóc trong đêm hạnh phúc
Mình yêu nhau trong giấc mộng thần tiên
Một lần thôi, chàng Ngưu và Ả Chức
Hòa vào nhau, sông Ngân ngỡ nối liền.

Vâng… em đã khóc
Khóc khi anh quay gót
Tiếng bước chân vụn vỡ trái tim em
Để nước mắt chợt ào ra chua xót
Rửa sạch yêu thương, trôi hết êm đềm.

Và … em sẽ khóc
Cho ngày anh trở lại
Trên môi anh rạng rỡ một nụ cười
Trong vòng tay, chúng mình bên nhau mãi
Con thuyền tình, hạnh phúc lướt xa khơi.

TLC

Anh biết ...


Anh biết ...
Có những giọt nước mắt
Đâu chỉ là hờn tủi với thương đau
Đâu chỉ là cúi mặt với nghẹn ngào
Đâu chỉ là đếm thời gian hờ hững

Nước mắt ấy rơi khi lòng sung sướng
Nhận từ người thương một đóa hoa hồng
Với lời hẹn thề son sắc thủy chung
Cùng đi suốt quảng đường đời nghiệt ngã

*** ***

Anh không đủ giàu sang
Để cho em một cuộc đời sang cả
Anh không là Phù-Sai
Để dựng cho em một Cô-Tô-Đài
Anh không là Trương-Chi
Trổi khúc tiêu sầu rót mật vào tai

Anh cũng không phải Tương-Như
Tấu khúc Phụng-Cầu ru em vào mộng
Cũng không phải Sở-Bá-Vương
Thúc ngựa Ô-Chùy xông pha chiến trận
Buộc quân thù quỳ phục dưới chân em

Mà anh tầm thường với một trái tim
Bình dị ... chân thành ... dành cho em đó
Hạnh phúc biết bao cũng là tiếng khóc ...

HTD

Em chỉ cần...

Em không cần sang giàu
Em không cần danh vọng
Bởi cuộc đời đổi thay như chong chóng
Được mặt này, ta sẽ mất mặt kia.

Em đâu phải Tây Thi
Đài Cô Tô giam hãm tuổi xuân thì
Một bên tình yêu, một bên nợ nước
Để ngậm ngùi nuốt lệ đẫm trên mi.

Em đâu phải Văn Quân
Mê khúc Phượng cầu hoàng ai thổi
Thôi thúc con tim, gia đình đánh đổi
Cùng Tương Như xây đắp mộng uyên ương.

Em đâu phải Mỵ Nuơng
Thả tâm hồn theo chàng trai thổi sáo
Tương tư người chỉ gặp trong hư ảo
Làm khổ mình, làm khổ cả người ta.

Em đâu phải là công chúa kiêu sa
Sống cả đời trong lâu đài, nhung lụa
Em yêu anh, một tình yêu chan chứa
Bởi đôi mình, bình dị giống như nhau.

Em chỉ cần, một hạnh phúc nhỏ nhoi
Khi hai đứa, một căn nhà yên ả
Đón trẻ thơ cất tiếng khóc chào đời
Tiếng bi bô, gọi chúng mình ba má
Hạnh phúc tràn về,
Đơn giản thế thôi anh.

TLC

Anh ... ước mơ

Đêm đã khuya dưới ánh trăng mờ ảo
Ngọn gió thu ve vuốt khóm hồng nhung
Hương Dạ lý nhè nhẹ toả lâng lâng
Sương mỏng bay bay la đà lành lạnh

Người chồng trẻ ôm bờ vai mảnh khảnh
Nhìn thật lâu vào đáy mắt u buồn
Đang rưng rưng ngấn lệ chực trào tuôn
Của vợ mình ... khi nỗi lòng cạn tỏ

Anh thấy thương ... thương vợ mình nhiều quá
Và thương luôn nỗi ước muốn đơn thuần
4 năm chung sống đầm ấm gối chăn
Cũng đã đến lúc ... cần thêm tiếng trẻ

Vuốt làn tóc mây vợ mình buông xõa
Hôn đôi môi đang hé nụ đợi chờ
Anh chợt thấy mình cũng đang ước mơ
Mơ mãi mãi ... đem cho nàng hạnh phúc

Ôm nàng vào trước ngực
Anh nói khẻ vào tai ...
"Anh hứa với em chuyện của ngày mai
Rồi sẽ đến như em hằng mong đợi"

*** ***

Ba năm sau

Dưới chân tháp Eiffel cao vời vợi
Trong đoàn du khách dừng lại viếng thăm
Có một gia đình dung dẻ dung dăng
Người vợ dắt đứa con trai chập chững

Người chồng đi sau đang cười sung sướng
Bế cô tiểu thơ phúng phính má hồng
Hạnh phúc trong họ ... dào dạt mênh mông

HTD
Chưa phân loại
Uncategorized