Em Đã Hết Buồn Chưa

Tác giả: Hoàng Thu Diệp

Em đã hết buồn chưa
Nhìn chiếc lá đong đưa
Buông hạt sương mai đêm dài nặng trỉu
Đón bình minh lên nắng hồng rạng chiếu
Như trong em
Một ngày mới bắt đầu

Em đã hết buồn chưa
Nghe gió rì rào khóm trúc lao xao
Nhạc phong linh ngân chào em buổi sáng
Ríu rít cành cao hoàng oanh chao cánh
Gợi giấc mơ lời ai khẻ thì thầm

Em đã hết buồn chưa
Hương phong lan thoảng dìu dịu lâng lâng
Ươm làn không khí trong lành mát rượi
Nhớ làm sao một nụ hôn chờ đợi
Ngọt lời ca ai hát Lý Qua Cầu

Em đã hết buồn chưa
Anh trải lòng cùng mây trắng trên cao
Đưa nắng Hạ về cho em hong tóc
Thương biết bao nhiêu những lời trách móc
Trên dấu môi cong phụng phịu dỗi hờn

Giọt nước mắt nào lẽ bóng cô đơn
Hãy để anh đền vòng tay tha thiết
Một nốt nhạc
Một vần thơ anh viết
Mang tình thương em
Thương mấy cho vừa

Em
Em đã hết buồn chưa ....
Chưa phân loại
Uncategorized