Em Trăng Và Biên

Tác giả: Hồng Dương

Hoàng hôn buông mặt biển hứng trăng lên
Con sóng vỗ gọi tên em xa lắm
Trăng lặng lẽ ngước nhìn đời đằm thắm
Vòm trời xanh lấp lánh ánh sao hôm

Mái tóc em đùa giỡn ngọn gió nồm
Biển gợn sóng sương ôm bờ huyền ảo
vần cát óng hôn chân em đang dạo
Trăng nghiêng cười tà áo cứ tung bay

Trăng nghịch đùa vãi ngọc hết xuống đây !
Ngọc lấp lánh rắc đầy trên mặt biển...
Sóng đùa nghịch cài lên bờ vương miện
Bọt trắng bờ đưa tiễn bước chân em

Trăng lên cao trăng cứ mãi đứng xem
Em nghịch cát dưới đêm trăng mười bốn
Tròn vành vạnh... lũ dã tràng đi trốn
Em nõn nà hương trộn sắc si mê

Gió mơn man ve vuốt lại vân vê
Hương hòa sắc khắp bề trăng tròn dáng
Đêm biển mặn cho em ngời trong sáng
Em vụng về một áng tựa trăng lên !
Chưa phân loại
Uncategorized