Em Tập Thư Pháp

Tác giả: Thiên Ân

EM TẬP THƯ PHÁP
Ngày em đam mê THƯ PHÁP
Đôi tay vừa chạm ngõ đời
Tập tễnh , thời gian dung nạp
Trên vai gánh vác buồn vui

Ngòi bút rồng bay phượng múa
Âm thầm đeo bám nét riêng
Kiểu chữ cựa mình giẫy giụa
Bút máy, bút mài ...thả duyên

Hàng nối hàng , chữ ôm chữ
Loanh quanh thế giới xô bồ
Hiện tại, tương lai, quá khứ
Mưa nắng bốn mùa nhấp nhô

Ngòi bút tài hoa ai thả ?
Bay trong đôi mắt đa tình
Buông lơi vài nét chấm phá
Nét chữ nằm im lặng thinh

Bằng nhau đều , dài ...nét chữ
Muôn hình vạn trạng đố ai?
Chữ nhật , hình vuông ...lưỡng lự
Không dấu chấm câu thương hoài

Mô phỏng, chân phương, cách điệu ...
Đầu dòng đâu có ra vô?
Ngày ngày , đêm đêm , anh hiểu
Tình yêu gợn sóng ven hồ

Một trời ấp ôm THƯ PHÁP
Đôi tay mềm mại anh cầm
Tính sổ cuối mùa tháng chạp
Thưa dùm câu chuyện trăm năm !
Ngày 22/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized