Em Sẽ Về

Tác giả: Hồng Dương

Mưa tí tách não nùng rơi trên lá
Em thì thầm rằng đã nhớ thương anh
Trong nhạt nhoà niềm ký ức trôi nhanh
Tim dồn nén để thành con sóng bão

Đêm nghe tiếng bão bùng về huyên náo
Vỗ vào hồn trân tráo lấy giấc mơ
Trong bơ vơ nỗi nhớ đến đợi chờ
Ôi cơn bão giăng mờ niềm khao khát

Này khoảng cách sao làm em ngột ngạt
Nhớ về anh bỏng rát giữa hai miền
Ôm trong lòng chua chát đến triền miên
Ngày gặp gỡ cho bến bờ hạnh phúc

Đây mơ ước cứ trào dâng từng lúc
Hai quả tim trong ngực đập liên hồi
Hai tâm hồn mỏng mảnh bị chia đôi
Xin say đắm đôi môi thơm chất ngất

Đời sẽ rót cho đôi ta ngọt mật
Xóa đau thương ngơ ngẩn những chiều buồn
Xóa nhòa đi vết cắt nát trong hồn
Cùng nhau bước qua muôn vàn nghiệt ngã

Mưa rơi nhẹ những hạt bầm trên lá
Em nhớ anh vất vả sớm hôm khuya
Em sẽ về từ ngục tối chia xa
Cho lệ tắm đầm đìa vai anh nóng…

Đông Hà Quảng Trị 02.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized