Em Sẽ Thôi Yêu Anh

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em sẽ không là gánh nặng cuộc đời anh
Không phiền đến anh những lúc anh bận bịu
Em sẽ thôi gọi điện hay nhắn tin anh nũng nịu
Bởi vì em mệt rồi với ngày tháng yêu anh .

Em sẽ thôi cái thói quen chờ đợi những hạnh phúc mong manh
Thôi ước mơ về tình yêu tuyệt đẹp
Trái tim của anh , em biết quá đỗi đã chật hẹp
Chỉ đủ dành cho duy nhất một người thôi ?

Người ấy của anh tuy đã về một nơi rất xa xôi
Đã ngủ một giấc bình yên trong lòng đất
Vậy mà với anh người đó vẫn như luôn có thật
Anh chẳng thể nào quên dẫu chỉ một lần .

Em sẽ thôi không suy nghĩ phân vân
Không đắn đo thêm những lần buông hay bỏ
Dẫu biết quên được anh là quá trình rất khó
Hay thậm chí làm đau chính tim mình .

Em sẽ thôi chờ đợi anh mỗi buổi bình minh
Chỉ để được cùng anh ngắm mặt trời mới mọc
Quên đi những chuyện buồn mệt mỏi hay khó nhọc
Đã đến lúc em thôi làm người thay thế của anh .

Girly
7-12-2016
Chưa phân loại
Uncategorized