Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Nhỏ

Tác giả: Nguyễn Nam An

sống như nắng muộn níu trời
sống như xa nửa cuộc đời gặp nhau
tôi và em nợ lần đầu
có khổ ráng chịu, có sầu... just fine !
tôi và em lúc là ai !
như hai kẻ lạ ngày hai chiều đường
một mai sống thở vô thường
vẫn em, em ngụ giữa cuồng thơ anh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Đợi
  • Quán Sớm
  • Khuya Qua Net
  • Chân Dung Tự Họa
  • Điểm Huyệt Đời Anh
  • Có Điều Gì Không Biết
  • Cõi Trọ
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Bài Lục Bát Buồn Thiu
Thơ tương tự
  • Em Nhớ Anh (TamMuội)
  • Em Nhớ Anh (Dongsongxanh)
  • Em Nhớ Anh (Bạn Tôi Ơi)
  • Em Nhớ Anh (Nguyên Hữu)
  • Em Nhớ Anh (Trần Thị Hà Thân)
  • Em Nhớ Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Em Nhớ Anh (Cobeyeutho)
  • Em Nhớ Anh (Mai Thúy Hải)
  • Em Nhớ Anh (Tâm Như)
  • Em Nhớ Anh (Hoàng Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Vũ Điệu Loài Công
  • Hồn Thơ
  • Xuân, Xuân Đến
  • Tự Sự Riêng Ta
  • Saigon, Một Lần Trở Lại
  • Gìn Lòng Cho Chữ Sắc Son _ Thơ 4 Câu
  • Biển
  • An Tư Công Chúa
  • ••tuổi Trăng Tà Của Mẹ••
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (693)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
©2025 - CungThuGian.com