Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Nhận Thấy Tôi Mang Tình Ảo Ảnh

Tác giả: Mr.Smile

Em nhận thấy tôi mang tình ảo ảnh
Hãy đến đây đón niềm vui cùng rượu.
Dẫu hư hao vì cám dỗ tầm thường
Đừng nghe ai, cứ ngồi và ở lại.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nhật Ký Một Ngày
  • Nơi Gió Heo May Tìm Về
  • Cuốn Phim Ngắn
  • Kiếp Không Màu
  • Duyên Tình Hai Đứa
  • Nhớ Và Mưa
  • Hoa Vàng Gọi Tên
  • Ai Hay 3
  • Chuông Thanh Gõ Nhẹ.
  • Cung Nhạc Réo Rắt Sầu.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
©2025 - CungThuGian.com