Em Muốn Cùng Anh

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em muốn nắm tay anh
Suốt cuộc đời còn lại
Những khi lòng trống trải
Chỉ ước cạnh anh thôi .

Cô đơn mãi chán rồi
Muốn tìm nơi trú ngụ
Trái tim anh có đủ
Chỗ để dành cho em ?

Em muốn được cùng anh
Sống cuộc đời bình dị
Nếm cùng nhau đủ vị
Dẫu cay đắng ngọt bùi .

Em muốn được cùng anh
Ta sánh đôi chồng vợ
Mỗi khi mùa gió trở
Hay nóng lạnh vẫn thương .

Em muốn được chung đường
Cùng anh đi muôn nẻo
Như vần thơ Xuân Diệu
Muốn buộc chặt lòng anh .

Cho tình đừng nhạt mất
Cho mình mãi kề bên
Không chọn sang chê hèn
Em chọn người chung thủy .

Muốn mình làm tri kỷ
Sống bạc mái đầu thôi
Đi tận cuối cuộc đời
Vẫn thương nhau không đổi .

TG = Mai Thúy Hải
T. Hóa ngày 4 / 8 / 2021
Chưa phân loại
Uncategorized