Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Mãi Là Tình Yêu

Tác giả: PHẠM KHANG

Anh có em dịu dàng anh giàu có
Một miền say vô tận của ái tình
Em đánh thức những ngày dài quên lãng
Bằng điệu hồn của điệp khúc thương anh…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Em Mãi Là Em Của Anh (Tiểu Vũ Vi)
  • Em Mãi Là Em Dưới Ánh Trăng ! (Tlan)
  • Em Mãi Là Hạnh Phúc (Nguyễn Quang Long)
  • Em Mãi Là Mùa Xuân (Cao Nguyên)
  • Em Mãi Là Ngọn Gió (Gió Phương Nam)
  • Em Mãi Là Tất Cả (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Trống Trận Cờ Lau
  • Bolsa Chiều Nắng Hạ
  • Lễ Tạ Ơn
  • Một Mai Giả Từ Cõi Thế
  • Mảnh Hồn Thương Đau
  • Màu Áo Cũ
  • Báo Ứng
  • Tháng Mười Một
  • Đám Đông
  • Thơ Ru 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
©2026 - CungThuGian.com