Em Là Ai? Anh Là Ai?

Tác giả: Phạm Thanh Hà

*** EM LÀ AI & ANH LÀ AI ? ***
Thơ : Phạm Thanh Hà

Em là ai? Và anh đang là ai?
Mà hai ta đêm nay cùng thức trắng
Ở nơi kia em sống trong nghịch cảnh
Sợ quá dài cơn mộng mị thương đau.

Anh là ai? Và em đang là ai?
Đường không xa mà bỗng hóa thật dài
Anh ngồi đếm từng nỗi buồn tê tái
Vọng triền miên giữa bóng tối nhạt nhòe.

Em là ai ? Sao mắt lệ đầm đìa ?
Anh là ai ? Mà thâm sâu quầng mắt ?
Cả hai ta lòng luôn luôn quặn thắt
Không gian nào nỡ cắt đứt tơ duyên.

Anh là ai ? Sao cứ mãi lặng im ?
Em là ai ? Mà bao đêm không ngủ
Cả hai ta không còn nơi cư ngụ
Giữa bầu trời buồn xám đám mây đen.

Anh là ai ? Có nhớ phút êm đềm
Ngày vui đó xin đừng quên anh nhé !
Em là ai ? Nói đi dù rất khẽ
Rằng yêu anh em lại sẽ trở về!
Chưa phân loại
Uncategorized