Em Là Ánh Sáng Từ Bi

Tác giả: Trần Minh Hiền

Năm Mới Sắp Sửa Đến Gần

Chỉ còn vài ngày nữa thôi
Năm cũ qua hết cạn vơi nỗi sầu
Năm mới làm lại từ đầu
Buông bỏ hết thảy buồn rầu nguôi ngoai

Không còn khổ lụy bi ai
Đón chào năm mới ngày mai tốt lành
Ân tình đẹp tựa mây xanh
Nàng xuân gửi đến long lanh nụ cười

Dịch bệnh biến tan hết rồi
Không còn lo nữa mọi người an yên
Xuân về đông đúc chợ phiên
Nhà nhà êm ấm hồn nhiên mỗi ngày

Ông bà nội ngoại sum vầy
Cháu con hoà thuận đủ đầy yêu thương
Những ai khắp chốn tha phương
Đi đâu cũng nhớ quê hương chẳng nhoà

Tình làng nghĩa xóm an hoà
Ở nơi đất khách xứ xa lạ lùng
Tết sao nhớ mẹ vô cùng
Nhìn đâu cũng thấy một vùng mây đen

Con xin thắp sáng ngọn đèn
Chắp tay cầu nguyện mẹ hiền an vui
Đêm nay con khóc ngậm ngùi
Những giọt nước mắt đẩy lùi cơn đau

Con mong hết dịch cho mau
Con về với mẹ khát khao mỏi mòn
Con đã có mẹ hết buồn
Con đã có mẹ thì còn gì hơn

Đêm nay giấc ngủ chập chờn
Con muốn có mẹ trách hờn con hư
Con muốn mẹ bảo con ngu
Con muốn mẹ chửi con như hôm nào

Xuân nay thắm đỏ mai đào
Nhưng con cảm thấy nghẹn ngào mẹ ơi
Dịch bệnh ở khắp muôn nơi
Lòng con không thể thảnh thơi mẹ à

Con xin gác lại phiền hà
Để cho năm mới thật là xinh tươi
Ở ngoài lạnh lắm mẹ ơi
Phải chi bên mẹ như thời ngày xưa

Có mẹ che chở nắng mưa
Lúc con còn nhỏ con chưa biết gì
Bây giờ con lớn làm chi
Trần ai lắm nẻo biết đi hướng nào

Mẹ ơi con phải làm sao
Để con vui sướng như bao nhiêu người
Để con trả hết nợ đời
Không còn hoang tưởng những lời hót vang

Con sống tử tế đàng hoàng
Sân si thù hận con càng thoát ra
Đêm nay nhớ mẹ diết da
Con xin được khóc xót xa một lần

Mùa xuân sắp sửa đến gần
Xin chúc tất cả tinh thần lạc quan
Niềm vui hạnh phúc an khang
Tình yêu trai gái chứa chan mặn mà
Thông Mỹ Linh
ANH YÊU EM MÃI MÃI THÔI
(Họa bài thơ Năm Mới Sắp Sửa Đến Gần của Thông Mỹ Linh)

Anh yêu em mãi mãi thôi
Nguyện cầu em khoẻ và vơi u sầu
Yêu em như mối duyên đầu
Mong em an lạc buồn rầu nguôi ngoai

Vượt hết khổ ải bi ai
Bình minh tươi thắm nắng mai yên lành
Khắp nơi thế giới tươi xanh
Em là huyền ảo long lanh mắt cười

Anh mê em quá mất rồi
Mong cho dịch hết người người bình yên
Bốn mùa luân chuyển thay phiên
Như em tuyệt diệu an nhiên hàng ngày

Tương lai vũ trụ vui vầy
Chúng sanh giác ngộ ươm đầy tình thương
Từ bi rải khắp bốn phương
Tình yêu nhớ mãi cố hương chưa nhoà

Cảm ơn em biết dung hoà
Dẫu bao cách trở xót xa lạ lùng
Anh yêu em đến vô cùng
Xoá tan nỗi sợ vẫy vùng đêm đen

Chờ cho phố nhỏ lên đèn
Cảm ơn em vẫn diệu hiền chia vui
Dẫu bao khổ sở bùi ngùi
Anh và em sẽ đẩy lùi niềm đau

Anh mong đại dịch biến mau
Anh yêu em mãi khát khao chẳng mòn
Anh xin gánh hết nỗi buồn
Anh yêu em mãi chẳng còn gì hơn

Dẫu cho cõi sống chập chờn
Anh xin em cứ giận hờn anh hư
Anh biết anh vẫn rất ngu
Anh còn ngu muội vẫn như ngày nào

Anh yêu em đẹp má đào
Em là mầu nhiệm ngọt ngào em ơi
Anh theo em khắp mọi nơi
Nguyện cầu em được thảnh thơi em à

Thấy em trong cả giang hà
Em là kỳ diệu em là hoa tươi
Yêu em tha thiết em ơi
Em là tiên nữ mọi thời hơn xưa

Anh đưa tay hứng hạt mưa
Như thời thơ dại còn chưa biết gì
Tình yêu là cái chi chi
Cho anh đắm đuối biết đi đường nào

Em là lấp lánh vì sao
Đẹp tươi lộng lẫy hơn bao nhiêu người
Cảm ơn em đến trong đời
Cho anh hạnh phúc ngàn lời âm vang

Ngày mai tươi sáng huy hoàng
Em càng tươi trẻ em càng đẹp ra
Đẹp từ ánh mắt làn da
Tình ta thắm thiết chẳng xa một lần

Tết tây Tết ta đã gần
Anh em hạnh phúc tinh thần lạc quan
Chúc cho nhân thế an khang
Tình ta mãi mãi chứa chan mặn mà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 12 năm 2021
Đọc bài thơ Năm Mới Sắp Sửa Đến Gần Của Thông Mỹ Linh (TMH)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 12 năm 2021
Bài thơ lục bát Năm Mới Sắp Sửa Đến Gần Của Thông Mỹ Linh rất dài và rất hay, hay đến từng câu chữ, đẹp từ ý tứ đến cách thể hiện, mộc mạc chân thành. Nói lên nỗi niềm của người con xa quê nhớ Mẹ, TML đặc biệt viết được 4 câu sau đây thật tài tình, độc đáo:
Đêm nay giấc ngủ chập chờn
Con muốn có mẹ trách hờn con hư
Con muốn mẹ bảo con ngu
Con muốn mẹ chửi con như hôm nào
Thực tế, chân chất mộc mạc nhưng hàm chứa ý nghĩa rất thâm thuý về cuộc sống, về tình Mẹ con mẫu tử. Bài thơ thật hay làm tôi (TMH) đọc đi đọc lại nhiều lần và khóc và xúc động tột cùng. Cảm ơn TML cho một bài thơ tuyệt vời tuyệt bút, nhẹ nhàng như sâu sắc và sâu lắng...
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 12 năm 2021
Chỉ còn vài ngày nữa thôi
Năm cũ qua hết cạn vơi nỗi sầu
Năm mới làm lại từ đầu
Buông bỏ hết thảy buồn rầu nguôi ngoai

Không còn khổ lụy bi ai
Đón chào năm mới ngày mai tốt lành
Ân tình đẹp tựa mây xanh
Nàng xuân gửi đến long lanh nụ cười

Dịch bệnh biến tan hết rồi
Không còn lo nữa mọi người an yên
Xuân về đông đúc chợ phiên
Nhà nhà êm ấm hồn nhiên mỗi ngày

Ông bà nội ngoại sum vầy
Cháu con hoà thuận đủ đầy yêu thương
Những ai khắp chốn tha phương
Đi đâu cũng nhớ quê hương chẳng nhoà

Tình làng nghĩa xóm an hoà
Ở nơi đất khách xứ xa lạ lùng
Tết sao nhớ mẹ vô cùng
Nhìn đâu cũng thấy một vùng mây đen

Con xin thắp sáng ngọn đèn
Chắp tay cầu nguyện mẹ hiền an vui
Đêm nay con khóc ngậm ngùi
Những giọt nước mắt đẩy lùi cơn đau

Con mong hết dịch cho mau
Con về với mẹ khát khao mỏi mòn
Con đã có mẹ hết buồn
Con đã có mẹ thì còn gì hơn

Đêm nay giấc ngủ chập chờn
Con muốn có mẹ trách hờn con hư
Con muốn mẹ bảo con ngu
Con muốn mẹ chửi con như hôm nào

Xuân nay thắm đỏ mai đào
Nhưng con cảm thấy nghẹn ngào mẹ ơi
Dịch bệnh ở khắp muôn nơi
Lòng con không thể thảnh thơi mẹ à

Con xin gác lại phiền hà
Để cho năm mới thật là xinh tươi
Ở ngoài lạnh lắm mẹ ơi
Phải chi bên mẹ như thời ngày xưa

Có mẹ che chở nắng mưa
Lúc con còn nhỏ con chưa biết gì
Bây giờ con lớn làm chi
Trần ai lắm nẻo biết đi hướng nào

Mẹ ơi con phải làm sao
Để con vui sướng như bao nhiêu người
Để con trả hết nợ đời
Không còn hoang tưởng những lời hót vang

Con sống tự tế đàng hoàng
Sân si thù hận con càng thoát ra
Đêm nay nhớ mẹ diết da
Con xin được khóc xót xa một lần

Mùa xuân sắp sửa đến gần
Xin chúc tất cả tinh thần lạc quan
Niềm vui hạnh phúc an khang
Tình yêu trai gái chứa chan mặn mà
Thông Mỹ Linh
CUỐI NĂM NÓI CHUYỆN SANG ĐÀNG
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 12 năm 2021
Nhớ ngày xưa lúc còn nhỏ nhiều người lớn hay nói là đừng nói chuyện sang đàng, chuyện không phải của mình. Hôm nay chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2021 tôi xin mạn phép "nhiều chuyện" " nói chuyện sang đàng" nhưng bắt đầu là nói chuyện của chính bản thân mình. Tôi (TMH) vẫn luôn luôn cố gắng hết sức mình để làm việc, viết lách, tu tập... và luôn hy vọng, luôn cầu nguyện cho chính bản thân và tất cả những người anh yêu thương cũng như tất cả chúng sanh, cầu nguyện cho tất cả được bình an , an lạc và vượt qua cơn đại dịch... Cho dẫu anh vẫn gặp những chuyện nghịch duyên, bị trở ngại và bị nhiều người ghét bỏ khinh khi hãm hại nhưng anh vẫn biết ơn rất nhiều chuyện tốt lành may mắn và nhiều người giúp đỡ yêu thương. Anh vẫn tin tưởng vững chắc rằng Trời Phật sẽ che chở cho anh vì anh luôn luôn làm điều tốt cho mọi người.
Bây giờ xin nói chuyện "sang đàng":
1/ Chuyện cộng đồng và những tranh cãi, nhiễu nhương, tôi không biết rõ lắm nên không dám có ý kiến gì nhưng chỉ xin tất cả mọi người trong cuộc, mọi người liên quan và mọi người đang tranh cãi, xin hãy nhớ 1 điều chúng ta đều là người Việt Nam đều có chung 1 lý tưởng là muốn có 1 cộng đồng người Việt quốc gia đoàn kết yêu thương nhau, vững mạnh, giúp đỡ lẫn nhau. Có tranh chấp, tranh cãi gì thì cũng nên tôn trọng người khác và phải có tâm xây dựng chứ không đạp đổ phá hoại...
2/ Chuyện Hoa Kỳ với tranh chấp của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà, giữa TT Biden và cựu TT TRump và những người ủng hộ cũng như chống đối hai TT này. Xin cầu nguyện cho Hoa Kỳ, thoát qua đại dịch và kinh tế phục hồi để ai ai cũng được bình an an lạc. Chuyện tranh chấp là bình thường và tất cả đều có lý do của nó. Tôi chỉ xin cầu nguyện cho những vị lãnh đạo, những vị có quyền hành, có trách nhiệm đựợc sáng suốt ra những quyết định đúng đắn, tốt đẹp cho Hoa Kỳ, cho dân chúng, cho nhân loại cho thế giới. Số phận của tất cả chúng ta phụ thuộc lẫn nhau và cần nhau cho nên xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta tỉnh táo sáng suốt để cùng nhau xây đắp 1 tương lai tốt đẹp hơn.
3/ Chuyện đá banh của Việt Nam: thắng thua là chuyện bình thường: và chúng ta phải công bằng tỉnh táo nhìn rõ thực lực thực trạng của bóng đá Việt Nam: vẫn còn rất yếu kém, cả về kỹ thuật, thể lực, tinh thần đồng đội và ý chí chiến đấu. Hãy xem Hoa Kỳ, dù giàu có nhưng đội bóng đá soccer cũng rất dở, và ngay cả Brazil, Pháp, Đức cũng có những vấn đề riêng của họ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên có những chính sách thích hợp: đầu tư chiều sâu và lâu bền, và người hâm mộ fan người dân Việt nam cũng cần có ý thức đúng đắn về bóng đá và đội tuyển quốc gia.
4/ Nhiều người hỏi tôi tại sao Việt Nam không có tác phẩm lớn và có giá trị bằng thế giới... Tôi xin "nhiều chuyện" ý kiến riêng của mình và hy vọng tôi sai. Vì người Việt Nam chúng ta không có khả năng suy nghĩ dài hơi bền lâu nhìn xa trông rộng và chưa có khả năng kết nối tất cả các sự kiện dữ kiện cũng khả năng phân tích kém, khả năng tổng hợp yếu và chưa có khả năng đứng cao hơn đời thường để nhìn rõ ràng thấu đáo cuộc đời cuộc sống cũng như ý nghĩa đích thực của bất cứ sự việc sự kiện gì... Hy vọng 1 ngày nào đó chúng ta sẽ có được 1 tác giả Việt Nam thật sự tài ba xuất sắc có thể có tác phẩm giá trị với thế giới...
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 12 năm 2021
EM LÀ ÁNH SÁNG TỪ BI
(Tặng Thông Mỹ Linh)
Thương em âm thầm chịu đựng
Hy sinh khổ cực hàng ngày
Xinh tươi hiền ngoan đến vậy
Anh còn đắm đuối mê say

Cảm ơn em vẫn đong đầy
Chắt chiu từng giây hạnh phúc
Vén vun, bao dung, nhẫn nhục
Em là ánh sáng từ bi

Thương em đẹp mãi xuân thì
Lung linh lạ lùng lộng lẫy
Tên em anh kêu thức dậy
Rực hồng tia nắng bình minh

Biết ơn em đã trao tình
Mênh mang đất trời rực rỡ
Em là nàng tiên nặng nợ
Đôi ta tha thiết mặn nồng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 12 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized