Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Hãy Vội Vàng, Vội Vàng Đến Với Anh

Tác giả: Mr.Smile

Em hãy vội vàng, vội vàng đến với anh
Nếu anh một mình, nếu anh khó ở.
Em hãy vội khi anh buồn lặng im
Thì em nhé, em nhé, hãy vội vàng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thanh Thản
  • Lòng Đêm Nhớ Thương Ai
  • Chiều Tàn Môi
  • Cần Một Chữ Nhán
  • Trên Đường Quy Phật
  • Gió Đông
  • Không Tên 7
  • Chiều Thu !
  • Hiểu Nhau.
  • Tình Thứ Nhất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
©2026 - CungThuGian.com