Em Đi Làm Nghĩa Vụ

Tác giả: Cầm Giang

EM ĐI LÀM NGHĨA VỤ

Cành bàng mát ngã ba
Tiếng cười chen câu dặn
Đôi giọt lệ lăn nhanh
Lời thì thầm trong nắng
Những bàn chân khỏe mạnh bước lên đê
Mũ lá áo nâu đậm màu sắc đồng quê
Tôi nhìn theo đứa em trai vạm vỡ
Tuổi chớm đôi mươi hoa môi luôn nở
Vừng chán căng như buồm lộng gió nồm
Nhìn thấy em tưởng thấy thao trường
Đồi nắng bỏng chiến hào rung rinh lá
Thấp thoáng hàng bia vút nòng cao xạ
Mồ hôi em chảy thấm quân trang
Nhưng trên môi vẫn đẹp cánh hoa ngàn
Đêm sương lạnh giữ bình yên tổ quốc
Vị trí của tôi tháng trước
Có em đến đứng thay
Song vẫn vương luyến tiếc
Thủa công đồn đạn bay
Em tòng quân đi giữa ban ngày
Tầm mắt rộng gió đồng reo ngọn
Khác xưa tôi đi giữa đêm mưa giầm
Mảnh nón tơi nghẹn rợn lòng tê tái
Đồng nội reo vui khi đón tôi về
Như nay tiễn em đi làm nghĩa vụ
Em cứ đi
Dù mưa bụi quân trang dần cũ
Dù bùn gai làm nứt da chân
Nhưng vẫn giữ nguyên dòng máu quân nhân
Thấm gốc mạ từng lời thề danh dự

Tháng 12/1957
Chưa phân loại
Uncategorized