Em Đang Rất Ghét Anh

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

EM ĐANG RẤT GHÉT ANH!
Thơ: Lệ Trang

Em ghét anh!!!
Cứ lặng thinh hoài để em buồn cô lẻ
Mỗi sớm ban mai, bóng hình anh dấu yêu lại ngập tràn tâm trí
Có lẽ nào anh chẳng biết em đang yêu ai?

Em ghét anh! ghét lắm mỗi đêm dài
Lòng chẳng nguôi ngoai niềm nhớ mong anh da diết
Cuộc sống bộn bề để không gian mình tách biệt
Em sợ em mất anh... dẫu chỉ là ấp ôm mộng vàng...

Em ghét anh... cái điệu cười hiền và ánh mắt mênh mang
Giả bộ ngó lơ em, nhưng thực ra anh đang hướng về em từng cử chỉ
Để hồn kiếm tìm nhau lần theo chiều suy nghĩ
Con tim mơ màng... rung lên từng nhịp yêu thương

Anh vẫn điềm nhiên tháng ngày và lòng mình tơ vương
Dệt sợi duyên tình bằng hồn thơ kết nối
Ngõ nào cho em băng qua mà không có anh bước tới?
Anh đang hướng về em đúng không? Bàn tay anh còn đợi ấm kia mà...

Em ghét anh lắm rồi... nhưng chẳng dám đẩy anh xa
Lỡ bóng anh dấu yêu mải miết để phía sau em cô độc
Nốt nhạc trầm tư gieo lòng em vô vọng
Bài thơ tình buồn em viết về ai đây???

Em ghét anh! Em ghét anh... cả giây phút tương tư này đây!
Biết lòng đang nhớ, đang mơ... nào đâu phải canh ba, canh bốn?
Đèn đêm bắt đầu lung linh bao ngã đường vui nhộn
Mà tim em buồn... em đơn phương nhớ về anh???

Em ghét anh! Em đang... rất... rất... rất... ghét anh!!!!

~~~~
11.11.2019
Chưa phân loại
Uncategorized