Em Cứ Tưởng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Tưởng rằng tim đã nguội rồi
Sao giờ tim lại rối bời tương tư
Tưởng rằng tình đã thiên thu
Giờ sao sống dậy mị ru tâm hồn .

Tưởng rằng càng lớn càng khôn
Không đâu tuổi lớn mà hồn trẻ thơ
Tưởng rằng người đến làm ngơ
Ngờ đâu người đến ta mơ mộng hoài .

Tưởng rằng tình đó nhạt phai
Mà sao năm tháng nhớ hoài không quên
Tưởng rằng nhớ mỗi cái tên
Mà sao nhớ cả dáng hình dễ thương .

Tưởng rằng chẳng vấn chẳng vương
Mà sao tim lại nhớ thương đến nhiều
Tưởng rằng đinh ninh một điều
Không yêu sẽ chẳng bận nhiều đến tim .

Tưởng rằng ngày tháng lặng im
Giờ sao nỗi nhớ cứ tìm dáng quen
Tưởng rằng Anh chẳng yêu Em
Mà sao cứ đến làm quen hàng ngày .

Tưởng rằng tình đến trao tay
Em nào dám nhận sợ ngày tình đau
Tưởng rằng ta chẳng hợp nhau
Mà sao sở thích trùng nhau đến kì .

Tưởng rằng tình đến rồi đi
Ngờ đâu tình lại trị vì tim côi
Tưởng rằng là bạn bè thôi
Bây giờ mới biết yêu rồi còn đâu !
Chưa phân loại
Uncategorized