Em Có Thấy Xuân Về?

Tác giả: NGUYỄN NHUNG&NGUYỄN THANH TRÀ & VÕ QUANG HÂN

EM CÓ THẤY XUÂN VỀ?

Em có thấy xuân về gần rồi đó?
Dải lụa hồng giăng khắp ngỏ xôn xao
Giọt sương đêm vương vấn cánh hoa đào
Anh góp nhặt ngọt ngào vào nhung nhớ

Em có thấy đông tàn khóc nức nở?
Cả rừng phong rực rỡ cánh hương yêu
Ngọn gió đông xào xạc cả trăm chiều
Như tiếng gọi vào vườn yêu quyến rũ

Em có thấy xuân về lòng ấp ủ?
Bên thềm hoa hé nụ những vần thơ
Bóng giai nhân xa khuất vẫn mong chờ
Ôm dĩ vãng tình bơ vơ khắp nẻo

Còn sót lại giọt sương giăng lạnh lẽo
Cánh mai vàng khô héo nụ tầm xuân
Gió lang thang ru giấc ngủ muôn trùng
Đêm ôm ấp tận cùng bao nỗi nhớ

Em có thấy xuân về reo trước ngõ
Ánh bình minh soi tỏ chốn thanh bình
Của một ngày trời ươm nắng lung linh
Cho duyên thắm nụ hoa tình xanh biếc!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 08 - 01 - 2016

*Cám ơn Bài hoạ rất hay của Nhung Nguyễn

EM ĐÃ THẤY

Em đã thấy ,xuân về nơi đầu ngõ
Dải lụa hồng ,theo gió mới xôn xao
Giọt sương đêm ,hôn trộm cánh hoa đào
Như mời gọi ,ước ao chào xuân mới

Em đã thấy ,cành mai vàng phấp phới
Nụ mỉm cười ,chới với lúc đam mê
Tình yêu kia ,thôi thúc chẳng muốn về
Đêm đông muộn ,sao khuyê còn đứng đó

Em cũng biết ,xuân về hoa cúc nở
Dải lụa vàng ,rực rỡ cả trời hoa
Anh có nghe ,em hát bản tình ca
Dạo khúc nhạc ,ngàn hoa thêm sắc thắm

Xuân đã đến ,em nhớ anh nhiều lắm
Đã bao ngày ,say đắm với nụ hôn
Giận câu thơ ,em hay dỗi hay hờn
Cũng bởi tại ,yêu anh hơn thế đó

Xuân mang đến ,nụ tầm xuân thắm đỏ
Riêng em là ,bé nhỏ của tình anh

*Cám ơn Sư huynh đã bút hoạ đến Tiểu đệ - Bài hoạ rất hay của anh Thanh Trà Nguyễn

ANH CHƯA THẤY

Anh chưa thấy xuân về gần nơi đó
Chẳng lụa hồng giăng đường nhỏ chiêm bao
Chẳng sương đêm vương nhẹ nhánh hoa đào
Không buồn nhặt chút ngọt ngào nhung nhớ

Đông đã đến đã tàn và nức nở
Phong lan nằm chờ chực tỏa hương yêu
Trong gió đông xào xạc thổi muôn chiều
Ôm giá rét gieo đìu hiu xóm cũ

Anh chẳng thấy hơi xuân nồng ấp ủ
Thềm hoa kia nào hé nụ vần thơ
Không giai nhân để trông ngóng đợi chờ
Quên quá khứ vùi tuổi thơ vạn nẻo

Đông còn đó ôm cô đơn lạnh lẽo
Nhớ mai vàng đã khô héo ngày xuân
Cứ lang thang trong bể ái tình buồn
Hoài mộng mị giữa gian truông nỗi nhớ

Anh chưa thấy xuân về trong cách trở
Bình mình lên mà cứ ngỡ hoàng hôn
Duyên tình xưa mãi day dứt dập dồn
Mãi chờ đợi bóng chiều chôn kỉ niệm

*Anh Thanh Trà Nguyễn nhận hàng của em Nhung Nguyễn nè!

SAO MÀ ANH CHƯA THẤY?

Thanh Trà Nguyễn ,sao mà anh chưa thấy ?
Xuân đã về ,hoa đào nẩy đơm bông
Giai nhân kia ,đang ôm nhẹ cách hồng
Bao ấp ủ ,hết trời đông lạnh giá

Anh chưa thấy ,hương mùa xuân rất lạ
Giọt mưa phùn ,lã chã ở đâu đây
Sương rơi bay ,ướt nhẹ đôi vai gầy
Em run rẩy ,vẫn đón chờ xuân mới

Đông gần hết ,cho tình xuân đứng đợi
Anh thấy mà ,hãy về đón giai nhân
Tóc mây bay ,da ướt mịn trắng ngần
Hoa lan thẹn ,cũng cần khoe sắc thắm

Anh có thấy ,mắt nâu buồn sâu thẳm
Bởi anh chưa ,say đắm với màu xanh
Mùa xuân về ,hoa nở đẹp bức tranh
Tình em đó ,mong manh như gió thổi

Xuân chạm ngõ ,tình ơi em đón đợi
Nụ hôn nồng ,yêu hỡi giử cho anh

*Tiếp thêm một bài hoạ của anh Thanh Trà Nguyễn

ANH CHỢT THẤY

Anh vô tình bỗng hôm nay chợt thấy
Chút nhuỵ vàng đưa đẩy giọt sương mai
Mường tượng về em trong dáng dấp hình hài
Xuân sẽ tới rồi nhạt phai đông lạnh

Anh rồi sẽ thôi cô đơn hiu quạnh
Về lối xưa bên cạnh một ân tình
Để cùng em ngắm trọn buổi bình minh
Cùng say đắm trong lung linh biển mộng

Anh nâng niu dắt dìu qua gió lộng
Kề vai nhau xây tiếp mộng chiều xuân
Chợt thấy em mà ngây dại điên cuồng
Nghe ấm áp thêm mùa xuân hy vọng

Nhung Nguyễn hỡi! Em vừa chao miền ngóng
Vào tim anh những rung động tình người
Có giai nhân hoà lẫn ánh hoa tươi
Anh chợt thấy cả một trời hương sắc

Cám ơn em gieo hồn thơ tuyệt tác
Cấy vào anh chút cảm giác hương tình
Cho anh còn chợt thấy chút bình minh
Chút nắng ấm hương xuân mình chợt thấy

*Cám ơn Nhung Nguyễn nhiều lắm nè!

NẾU ANH THẤY

Nếu anh thấy ,hương xuân đa tình lắm
Khắp loài hoa ,say đắm mộng yêu thương
Còn riêng em ,hoang hoải cánh môi hường
Yêu dẫu hỡi ,tơ vương mình anh đó

Nếu anh thấy ,em của anh bé nhỏ
Ngốc đang chờ ,đầu ngõ tìm bóng ai
Ngọt ngào đu ,gió nhẹ cách hoa nhài
Hồng Nhung đỏ ,chẳng phải mờ hương sắc

Anh có thấy ,chuông ngân kêu tích tắc
Pháo ngoài hiên ,nổ khắc đón mùa xuân
Em yêu anh ,cũng muốn góp chút phần
Chào xuân mới ,với trong ngần tiếng hát

Anh đã thấy ,sóng khơi xa dạo dạt
Nhớ mỗi chiều ,hôn bờ cát ngẩn ngơ
Cảm ơn đời ,với khúc nhạc vần thơ
Câu quan họ ,thẫn thơ chàng du khách

Đời thi sỹ ,vấn vương trong khoảng cách
Chữ giận vần ,đâu quét sạch yêu thương
Xuân đã về ,gợi nhớ lắm quê hương
Và nhớ cả ,môi hường em trao tặng

Anh yêu hỡi ,đừng để xuân im lặng
Em thẹn thùng ,chờ anh tặng nụ hôn.
Chưa phân loại
Uncategorized