Em Có Thấy

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Em có thấy xuân đang về bên phố
Những dòng xe chở đào quất ngang qua
Nụ cười thơ ngây lũ trẻ bên nhà
Có cả nỗi lo các bà các mẹ...

Nơi góc phố vui với đàn chim sẻ
Cùng nhặt nhặn và ươm những vần thơ
Lúc rảnh tay bên khung cửa anh chờ
Đợi em đến, mau sang cùng vui nhé

Cơn gió mùa về mang theo mưa nhẹ
Lạnh se se, thêm duyên những má đào
Ngày cuối tuần xui cái nhớ chênh chao
Thèm ánh mắt, bờ môi nào run quá

Ôi con phố, mơ đón chân người lạ
Một lần thôi, xin được bước đi cùng
Tay trong tay, nghe rõ nhịp tim rung
Chỉ chừng ấy cũng đủ mừng ghê lắm

Nói cho vui, người xin đừng im lặng
Lại âu lo cho hanh phúc không tròn
Đã như thu, nắng chếch xuống cuối non
Chỉ vàng rực, cháy bùng trong ký ức

Hãy dấu lòng cho giấc mơ như thực
Giống một ngày xuân đánh thức mầm cây...!

THV xuân 2015
Chưa phân loại
Uncategorized