Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Chẳng Có Gì Tiếc Thương

Tác giả: Mr.Smile

Em chẳng có gì tiếc thương
Chỉ cần được nhìn thấy anh
Chỉ cần được chờ anh, mong đợi
Những lời như...
Là gia tài không thể đổi
...Của Ạnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Em Chẳng Còn Là Cô Bé Giấc Mơ Hoa (Toàn Tâm Hòa)
  • Em Chẳng Còn Là Cô Bé Ngày Xưa (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Trăng Vỡ
  • Lời Tình Mị Nương
  • Lá Vàng Cuối Thu
  • Lang Thang Buồn
  • Quả Thực, Tình Yêu Đã Chiếm Hồn Tôi
  • Tháng 5 Đà Lạt Mưa Tình
  • Thêm Một Ngày Tháng Ba
  • Đám Đông
  • {tl} Hoa Bàng Ơi ?
  • Nghịch Với Lục Bát
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
©2025 - CungThuGian.com