Em Chẳng Còn Là Cô Bé Ngày Xưa

Tác giả: Diệu Nguyễn

Em chẳng còn là cô bé ngày xưa
Chút bão giông đã thấy mình sợ sệt
Em hiểu được: cần phải trải qua hết
Cay đắng - ngọt bùi tình mới được dài lâu

Em chẳng còn là cô bé cứng đầu
Cứ khư khư giữ ý mình là đúng
Giận vô cớ chỉ bởi muốn làm nũng
Khiến anh đau đầu vì tính cách trẻ con

Nhưng......

Tuổi chúng mình giờ cũng đã chẳng còn
Có thể vô tư, cháy bùng theo tiếng gọi
Bụi thời gian mài mòn những nông nổi
Tiếng yêu đương khó tránh khỏi ngập ngừng

Em đã ước mình có thể quay lưng
Bất chấp thời gian, tuổi xuân ngắn ngủi
Yêu thương đi để không còn tiếc nuối
Những tháng ngày trần trụi giữa Thực - Mơ

Thế nên.........

Xích lại gần nhau, cho thỏa nỗi mong chờ
Thương yêu cả những điều chưa trọn vẹn
Nắm tay nhé đi hết vòng ước hẹn
Cuộc đời này... không nói tiếng chia xa

Anh và em hai kẻ chẳng thể già
Bởi tình yêu luôn làm mình trẻ lại
Chút bão giông đã không còn đáng ngại
Càng tiếng điều càng sẽ nắm chặt tay...!

25/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized