Em Chẳng Còn Là Cô Bé Giấc Mơ Hoa

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

EM CHẲNG CÒN LÀ CÔ BÉ GIẤC MƠ HOA
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em chẳng còn là cô bé ngày xưa
Thật đáng yêu khi tuổi vừa mười tám
Nét e thẹn, dịu dàng đầy thiện cảm
Rất vô tư nhưng đâu dám cợt đùa !

Chơi trò gì tôi cũng giả bộ thua
Cười khúc khích dường như vừa ý lắm
Em cứ bảo ước thời gian thật chậm
Để hồn nhiên và say đắm cuộc đời

Bao tinh khôi tràn lên nét xuân ngời
Chút nũng nịu nửa vời đâu dễ chịu
Là con gái thì luôn luôn khó hiểu
Em nói  rằng. . ai biểu. .. chọc người ta

Rồi thời gian thấm thoát cũng dần qua
Màu rêu phong đã xóa nhòa tất cả
Em hôm nay như một người xa lạ
Hỏi bâng quơ như lá cuốn cuối  chiều

Em đâu rồi nét duyên dáng đáng yêu
Em đâu rồi nét yêu kiều dễ mến
Chiều hôm nay người tôi vừa tìm đến
Thấy lạc lòng bao biểu hiện vời xa

Em chẳng còn cô bé giấc mơ hoa ...!

Ngày 30 .10 . 2015
Chưa phân loại
Uncategorized