Em Buông Tay Để Người Được Hạnh Phúc

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

EM xin trả ai về chốn ấy
BUÔNG ái nồng đang chảy trong tim
THẢ câu nghĩa nợ giấu ghìm
ĐỂ mà lặng lẽ quạnh im riêng mình.

NGƯỜI hãy sống như bình minh rạng
HẠNH ngộ này ảo mạng tình phây
PHÚC đâu có được xum vầy
LƠI rồi sẽ thỏa hương say ngọt ngào.

VÒNG trái đất khổ đau đầy rẫy
TAY nắm nên hãy cố giữ gìn
NGUYỆN hoài vén mãi niềm tin
CHÚC tràn nghĩa đượm khắc in tơ vàng .

CHO phương nọ đôi đàng hội tụ
CHÀNG ươm mầm tình tứ bên ai
CUỘC vui vạn nẻo đường dài
ĐỜI còn khát vọng tương lai của người.

NẶNG cõi dạ tả tơi mệt mỏi
GÁNH sầu tư chỉ nhói tâm hồn
ĐEO vào tủi khổ nhiều hơn
MANG thêm phiền lụy dỗi hờn đắng cay.

MONG ai cũng đong đầy vẹn nhớ
ANH mau về kẻ đó hằn trông
KẾT tròn hứa hẹn vợ chồng
TRỌN đời vui vẻ ấm nồng thiên thu.

MỘNG ước sẽ bây chừ dâng ngập
VÀNG sắc ngời tỏa khắp muôn nơi
TỪNG đêm mỏi ngóng chân trời
MƠ người thương có cuộc đời thảnh thơi.

EM BUÔNG THẢ ĐỂ NGƯỜI HẠNH PHÚC
LƠI VÒNG TAY NGUYỆN CHÚC CHO CHÀNG
CUỘC ĐỜI NẶNG GÁNH ĐEO MANG
MONG ANH KẾT TRỌN MỘNG VÀNG TỪNG MƠ.
10/12/2017
Chúc ai hạnh phúc bên người
Riêng em cam chịu cuộc đời lẻ loi
Phương xa nhắn nhủ đôi lời
Mong chàng khỏe mạnh thảnh thơi an nhàn
Chưa phân loại
Uncategorized